BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Đi đến những vùng trời khác nhau nhưng mãi là tông đồ của Chúa
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong đề thi ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 mới đây, có đề cập tới hai nhân vật Lê và Sơn. Mặc dù trong lần đầu gặp gỡ, Lê không có thiện cảm với Sơn nhưng cuối cùng, họ chia nhau tấm giát nằm, vài tấm áo sặc mùi thuốc đạn và chia nhau bầu trời tổ quốc trên đầu.
Tất cả chúng ta, ai cũng có những tranh luận, và có khi là không có thiện cảm với nhau nữa, vì không có hai người trong chúng ta hoàn toàn giống nhau, không có hai người trong chúng ta nhìn cùng sự vật theo cùng một cách thức. Chúng ta có những khác biệt, và chúng ta bày tỏ những khác biệt này tùy theo quan điểm của mỗi người.
Có nhiều cách tranh luận lành mạnh, nếu chúng ta thực sự trao đổi tư tưởng, quan điểm và lý luận, chúng ta có thể học được nhiều nhờ trao đổi tư tưởng với người khác.
Hôm nay, chúng ta tôn vinh hai vị thủ lãnh của Giáo hội, thánh Phêrô và thánh Phaolô. Các Ngài là những vị thánh, tuy nhiên các Ngài cũng đã có một cuộc tranh luận.
Thánh Phêrô nghĩ rằng: người nào muốn nhập cộng đoàn những người tin theo Chúa Kitô, thì trước hết phải trở nên người Do thái, họ phải chịu cắt bì và tuân theo nhiều qui tắc của lề luật Do thái.
Thánh Phaolô thì nghĩ khác. Các Ngài đã tranh luận công khai. Tại cộng đồng Giêrusalem, các Ngài quyết định sự tranh luận bằng cách nhắc đi nhắc lại những điều Chúa Kitô đã dạy các Ngài, nghĩa là Chúa Kitô đã thiết lập Giáo hội của Ngài không chỉ cho người Do thái mà cho cả người ngoài Do thái và dân ngoại nữa.
Phaolô là người say mê với niềm tin vào Thiên Chúa và Đạo của Người. Ngài là một con người có học thức. Phaolô đã từng học Kinh Thánh với Giáo sư Gamaliel, một vị giáo sư về Kinh Thánh nổi tiếng. Phaolô hiểu biết nhiều về thần thoại và hệ thống triết học rất thịnh hành thời đó. Chắc chắn Phaolô đã từng nghe nói về Chúa Giêsu, một con người, theo Phaolô là một người có kiến thức và hiểu sâu biết rộng, nhưng Phaolô không thể nào có thể khoan nhượng đối với một số sự việc Chúa Giêsu đã làm như: vi phạm đến những luật lệ của Thiên Chúa và những tập tục của tiền nhân, phạm đến ngày hưu lễ, tự cho mình có quyền tha tội, làm loạn trong đền thờ và nhất là dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Phaolô không thuộc nhóm 12 tông đồ. Ngài là một tông đồ sinh sau đẻ muộn nhưng là một tông đồ đặc biệt. Ngài xuất hiện không như một người về phe với Chúa, nhưng như một kẻ đối đầu. Phaolô tình nguyện đi Đamas để lùng bắt và tiêu diệt những người mang danh Kitô hữu.
Thế nhưng cũng chính từ cuộc lùng bắt những người Kitô hữu này, Chúa đã chinh phục Phaolô. Cuộc chinh phục rất bất ngờ và đột ngột làm cho nhiều người cảm thấy như không thể tin được. Thế nhưng đó lại là công việc của Chúa. Chúa chọn Phaolô để sai ngài đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Từ một kẻ thù Chúa đã biến Phaolô thành một người bạn, một người tình. Từ một người đi lùng bắt những người theo Chúa mà giết đi. Chúa đã biến Phaolô trở thành người rao giảng về Người và sẵn sàng chết vì Người. Phaolô đã viết những lời thật cảm động: “Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, đói khát trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo…Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ lực, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” ( 2 Tm 4,6-8. Rm 8,18-19)
Phêrô là người được nhắc đến nhiều nhất ở trong Tin Mừng. Chúng ta thường nghĩ rằng Phêrô là một con người nhiều khuyết điểm nhất. Điều đó không hoàn toàn sai, bởi vì Phêrô đã có nhiều hàng động hăng hái nhất và cũng có nhiều hành động sai lầm nhất. Nhiều người nhìn Phêrô như một con người bốc đồng. Nhưng nếu xét cho kỹ chúng ta thấy Phêrô là một con người nổi bật nhất, sáng chói nhất và có nhiều khả năng nhất. Một cách tổng quát, chúng ta thấy Phêrô là người luôn mở miệng đầu tiên và hành động trước nhất. Phêrô nóng nảy nhưng lại hăng say. Đó là những điều mà chúng ta có thể thấy rất rõ nơi Phêrô: “ Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy” ( Ga 21, 15-17 ). Nhưng có một điều mà chúng ta dễ thấy hơn, đó là sự khiêm nhường của Phêrô. Chính sự khiêm nhường này đã làm cho Phêrô trở thành một vị thánh lớn. Phêrô không sử dụng khả năng để tìm lợi lộc cho mình. Chính bản thân Phêrô cũng biết rằng, ngài còn nhiều thiếu xót: “ Lạy Thầy, xin tránh xa con là kẻ tội lỗi” ( Lc 5,8 ).
Mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng những khác biệt của nhau. Hãy làm cho người khác điều mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Hãy biết lắng nghe, thực sự lắng nghe. Hãy mở rộng cho những ý tưởng khác với ý tưởng của chúng ta. Hãy biết chấp nhận những khác biệt của người khác. Mặc dù chúng ta khác nhau về quan điểm, chúng ta đi đến những vùng trời khác nhau nhưng hãy luôn mãi là tông đồ của Chúa.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa